22/08/23 – 04:08

SÂU NẶNG ÂN TÌNH
(Kính gửi hương hồn bố mẹ nhân mùa lan báo hiếu 2023)
Thu chiều lác đác lá vàng rơi
Sen tím dưới ao đã rụng rời
Khói tỏa mịt mù bay tít tắp
Sóng tung trắng xóa trải xa vời
“Vu lan” nghĩa mẹ luôn không vợi
“Báo hiếu” tình cha mãi chẳng vơi
Nỗi nhớ niềm thương từng trăn trở
Ngóng trông dằng dặc bốn phương trời.


Thái Minh Tuyến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân