24/07/23 – 03:07

SAY TRÀ
Mời bạn tri âm uống chén trà
Buồn vui nhân thế tạm cho qua
Lâng lâng bay bổng hồn theo nhạc
Bỏ hết sầu lo uống ngụm trà.
Ngày hè nắng lửa lắm ưu phiền
Môi kề chén nhỏ cứ tự nhiên
Trà thơm khói tỏa sầu tan biến
Trầm vọng đâu đây tiếng nhạc thiền.
Tìm chút đời ta trong chén trà
Vui buồn năm tháng với phong ba
Sân si buông bỏ về trăm nẻo
Thanh tâm an lạc chốn Ta Bà.
Ngồi uống trà lâu cũng thấy say
Say tình say nghĩa ở kiếp này
Hương trà phảng phất hồn say mãi
Ngọc nữ yêu kiều chợt thoáng bay.
Sài Gòn, ngày 25/6/2023
Nguyễn Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân