24/07/23 – 09:07

SỐ PHẬN NGƯỜI MẸ
(Cảm tác về ảnh)
Có lẽ, hôm nay ngày gia đình Việt Nam
Bao gia đình hạnh phúc lắm, đủ đầy.
Có người mẹ tần tảo bao năm ngày tháng
Cuộc sống mưu sinh còn lang thang vất vả.
Cuộc sống xô bồ nghiệt ngã xót thương
Đôi bàn tay chai lì, dày sạm nắng, bình thường.
Người mẹ lặn lội như thân cò quãng vắng
Bươn chải kiếm mồi khoảnh khắc vẫn còn trăng.
Người mẹ bất hạnh, mảnh đời đôi bàn tay trắng
Không gian trầm lắng trước bão tố chênh vênh.
Mẹ lo lắng làm sao nuôi con khôn lớn
Tất bật hàng ngày để có cái ăn hơn.
Vị thế trong gia đình người mẹ lo đến thế
Giữ ấm bếp lửa hồng, sạch chỗ ngủ nghê.
Cả cuộc đời số phận, cứ đeo đuổi vấn vương
Bạc bẽo đói nghèo
rơi vào người mẹ đáng thương!
28/6/2023
(Ngày gia đình Việt Nam)
Huỳnh Cát

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân