27/06/23 – 09:06

CHỜ DUYÊN NƠI ĐỒNG THÁP
Gieo vần lục bát nhớ thương
Em đây muốn được tỏ tường quê anh
Thèm đi một chuyến thật nhanh
Về quê anh ngắm đồng xanh lúa vàng
Trời chiều nắng trải miên man
Bước trên Đồng Tháp ta chàng có nhau
Quê anh hoa lá thắm màu
Em chờ đến lễ cau trầu sánh duyên!
Thân là phận gái thuyền quyên
Được anh trao gửi lời nguyền sắt son
Đẹp tình ta mãi vuông tròn
Đừng để em đợi mỏi mòn biết không?
Quê hương Đồng Tháp sen hồng
Xin trao gửi cả tấm lòng thủy chung
Bình Dương đợi dáng anh hùng
Chờ câu duyên thắm dệt cùng ước mơ.
Bình Dương tỏa ánh trăng chờ
Hỏi bên Đồng Tháp bao giờ rước dâu?
Sơn Nữ Ngọc Kiều
TÌNH THẮM DUYÊN QUÊ
Chiều nghiêng giọt nắng bên thềm
Nhớ em nhiều lắm trái tim mong chờ
Duyên hồng đẹp tựa vần thơ
Cảm ơn em đến bất ngờ thăm anh!
Quê anh cây trái ngọt lành
Phù sa tươi tốt lúa xanh cánh đồng
Êm đềm con nước Cửu Long
Lối về Đồng Tháp sen hồng ngát hương.
Nhớ nàng nhớ lắm người thương!
Hỡi cô em gái Bình Dương ngon hiền
Ngọc Kiều đâu kém nàng tiên
Có làn má thắm… có duyên trao tình.
Yêu rồi ủ mộng nàng xinh
Hẹn ngày đám cưới linh đình rước dâu
Ngày mai sính lễ cau trầu
Rượu hồng hoa cưới bên nhau trọn đời.
Thương nhiều hai tiếng “mình ơi”
Vần thơ lục bát thay lời thủy chung!
Nguyễn Toàn
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân