22/07/23 – 02:07

SÓNG KHỜ
Sóng ơi sao khờ thế
Cứ dạt vào bờ em
Sóng khát khao tung bọt
Rồi lại dần lùi xa…
Sóng khát khao đến lạ em ngẩn ngơ đứng nhìn
Sao vô tình đến thế
Mãi vỗ bờ cát em.
Uông Bí, 21/7/2023
Trần Minh Phượng

22/07/23 – 02:07
SÓNG KHỜ
Sóng ơi sao khờ thế
Cứ dạt vào bờ em
Sóng khát khao tung bọt
Rồi lại dần lùi xa…
Sóng khát khao đến lạ em ngẩn ngơ đứng nhìn
Sao vô tình đến thế
Mãi vỗ bờ cát em.
Uông Bí, 21/7/2023
Trần Minh Phượng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân