20/03/23 – 03:03
Sống như sống
Tùng bách hiên ngang đứng giữa trờia
Mặc cho bão táp, mưa vầy phơi
Sương sa, tuyết phủ thân không gục
Vẫn trổ lá xanh góp cho đời.
Đứng trên đỉnh núi nhìn muôn vật
Vũ trụ giao hòa thật thảnh thơi
Nhắm mắt để hồn bay nhè nhẹ
Giỡn giọt sương mai, ghẹo mây trời.

NGUYỆT TÂM NHƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân