22/07/23 – 09:07

SÓNG SÁNH ĐÊM
Lặng lẽ nhìn
Đêm buông xuống
Không gian như dừng lại
Khoảng cách kéo gần thêm.
Gió mướt mềm
Sương rưng rức
Thổn thức
Những thân cây.
Vọng đâu đây
Vi vu diều sáo
Côn trùng rỉ rả
Xé toạc cả màn đêm.
Tóc ướt mềm
Thấm sương lạnh
Hạ huyền sóng sánh
Ánh mắt tựa hồ thu.
Phạm Thu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân