04/07/23 – 04:07

SÓNG VÀ BỜ
Nhìn từng cơn sóng dạt dào
Đại dương sâu thẳm khát khao tìm bờ
Nghĩ gì mà sóng bạc phơ?
Từ xa xưa lắm đến giờ vẫn yêu.
Vỗ về tâm sự bao điều
Những lời dịu ngọt phiêu diêu nhẹ nhàng
Xa bờ lẻ bóng đi hoang
Cô đơn trống vắng bàng hoàng trùng khơi
Sẽ luôn quấn quýt không rời
Ru bờ gối mộng à ơi sóng trào
Gặp nhau lòng biển xôn xao
Ngàn năm tiếng sóng ngọt ngào lời yêu
Vượt qua nắng sớm mưa chiều
Biển kia hết mặn tình yêu mãi còn.
04/7/2023
Nguyễn Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân