Sông Vàm quê ta – Thơ Phạm Quang Tuấn

11/05/23 – 09:05

 

Tác giả Phạm Quang Tuấn

 

SÔNG VÀM QUÊ TA
                  
Cuồn cuộn ba đào sông lớp lớp
Dạt dào tôm cá sóng bôn ba
Xuồng em bé tẹo dùng dằn sóng
Lơ lớ câu hò miệt Rẫy ra.

Bìm bịp gọi giật mình nước lớn
Bông bần khoe tím cái trinh nguyên
Nhoẻn miệng em cười ló cái duyên
Ta ngó trộm nửa đời ngây ngất.

Con sông xưa dìm trăm lũ giặc
Tạo kỳ công rực sáng năm châu
Dẫu đắng cay cuộc sống đối đầu
Vẫn chân chất cái duyên con gái.

Yêu em lắm sông Vàm châu thổ
Sóng hiền hoà gõ mãi nhịp đời
Mang phù sa đất nước ru hời
Dâng cho đời dạt dào tôm cá.

Sông Vàm. Nguồn ảnh: Internet

PHẠM QUANG TUẤN

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: