20/09/23 – 08:09

SÓNG XANH
Nắng thu vàng trên mỗi phím lá xanh
Biến thương nhớ tròng trành con sóng vỗ
Thuyền lướt nhẹ dưới mây trời loang lổ
Thu chiều nay nghiêng đổ lọm mây hồng
Dõi xa miền cải trổ ngập bờ sông
Lòng vương vấn giọt nắng hồng trên lá
Ánh trăng ngọc soi sáng lòng biển cả
Gửi vào thu chuyển hóa áng thơ tình
Chiều sóng vồ gợi lại ánh bình minh
Mùa xưa ấy bóng hình ai dạo bước
Nay thầm ước thời gian quay trở ngược
Xem màu thu cùng những thước phim nồng
Thu vẫn vàng trên biển cả dòng sông
Tôi vẫn nhớ mặc định lòng vẫn nhớ
Biển cũng thế hoà vào tôi trăn trở
Để chiều nay vụn vỡ ngọn sóng xanh.
20/9/2023
Nắng Chiều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân