Song bút xướng họa: Hữu Nghĩa – Lục Bình

17/05/23 – 09:05

Tác giả Hữu Nghĩa

 

 

HẠ CHIA LY KỶ NIỆM
           (Xướng)

Chiều chia ly không gian như lặng lẽ
Hoa phượng buồn quạnh quẽ sầu trong lá
Ta chia tay khoảng tuần trăng giữa hạ
Mắt lệ nhòa, Ôi, thương quá tình nhân!
                    
Tiễn người đi, chân bước, dạ bâng khuâng
Cành hồng thắm như níu chân người mến!
Lưu ảnh hình mong chờ ngày hẹn đến!
Kỷ niệm yêu ta kết bện từ nay…
                   
Chiều hoàng hôn khơi nỗi nhớ tình này
Trái tim yêu muốn giãi bày thiết tha
Lưu luyến nhiều rồi cũng phải chia xa
Gom nỗi nhớ vào tình ca da diết!…
                  
Tình nhân ơi! Xin người đừng nuối tiếc
Ước mơ hồng mãi miết mối tình si!
Tình xao xuyến trong giây phút phân ly
Nụ hồng trao, lệ sầu bi tiễn biệt!…
                 
Buổi chia xa, ta và nàng luyến tiếc
Hoa học trò còn tha thiết tình mơ!…
Đêm kỷ niệm nàng lưu bút vần thơ
Tình yêu đẹp tuổi mộng mơ nhớ mãi!…

 Hòa Hội – Phú Yên, 5/2023

Hữu Nghĩa

 

Tác giả Lục Bình

 

 

BUỔI CHIA LY MÙA HẠ…!
(Họa)

Tiễn người đi trong hạ chiều lặng lẽ
Bóng giai nhân như quạnh quẽ cô đơn
Trong tim em bao tiếc nuối tủi hờn
Phượng thấu hiểu hòa mơn man niềm nhớ!…

Dẫu chia tay tình ta là muôn thuở
Thương nhau rồi lòng trăn trở hằng đêm
Anh mãi là bản tình khúc dịu êm!
Em nốt nhạc hòa tấu thêm phong phú

Giờ chia tay như áng mây vần vũ
Bóng hình chàng luôn trú ngụ tim em
Tiễn nhau đi mà lệ đẫm môi mềm
Chiều hạ vàng không gian buồn ray rứt

Dấu yêu ơi nguyện cùng nhau chung sức
Xây mộng vàng đừng để đứt tơ duyên
Hẹn thời gian bến tương ngộ với thuyền
Để lãng tử cùng thuyền quyên sánh bước…

Ta chia ly dù có đi xuôi ngược
Mãi chung tình mình sẽ được gần nhau
Dẫu thời gian có nắng nhạt mưa ngâu
Tình yêu ta vẫn một màu chung thủy…!

Lục Bình

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: