29/08/23 – 08:08

SƯ TỬ NUÔI
(Viết tặng anh xã)
Sư tử bao năm sống cạnh một người
Đủng đỉnh vui… chơi, đêm nép mình say giấc
Chung giường mền đâu có gì kinh ngạc
Rung lắc điều hòa, gục gặc… thế thôi
Cơ nhở vật vờ cậy người ấy chăm nuôi
Thuần hóa… dữ dằn quyền uy hoang dã
Bao buồn vui qua nửa đời ân… nghĩa
Nếm ngọt sẻ bùi… đắng đót có nhau
Bản năng tái hoang… nanh vuốt nhăm nhe
Long sòng sọc muốn tiếm quyền Chúa tể
Vươn vai xù lông phát âm thanh quái dị
Sư tử tỉnh đòn… cụp tai mắt dễ thương
Chốn rừng sâu phận số ngỡ ẩm ương
Vẫn mãi thế ưu tiên hàng “sách đỏ”
Người ấy vỗ về nâng niu chăm bẳm
Thời gian là vàng… muôn sự lại hồi sinh.
Làng Vân
8/2023

Nguyễn Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân