Sương chiều phố núi – Thơ Bá Nha

10/07/23 – 02:07

Tác giả Bá Nha

 

SƯƠNG CHIỀU PHỐ NÚI

Em – Nàng ốc nhỏ
Ẩn mình giữa cô thôn
Anh – Chàng lãng tử
Lạc đời giữa lưu linh

Gặp nhau chiều cuối phố
Mơ màng cả đêm đông
Em – hôm qua bé nhỏ
Giờ đã là cô dâu
Quên rồi chuyện tình cỏ
Ai về buồn đêm thâu…

Sương chiều về phố núi
Mà em tôi nơi đâu?
Ai Hòn Ngang, Dốc Võng
Ai về miền thùy dương
Gửi thương miền cát trắng
Gửi sương chiều cô sơn.

Bá Nha

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: