06/07/23 – 09:07

SƯƠNG VÀ NẮNG
Sương trằn trọc, nôn nao chờ đợi nắng
Nắng bồn chồn mong ngóng dáng hừng đông
Chợt mưa tới che vầng dương ló dạng
Không để sương gặp gỡ nắng tươi hồng.
Sương giãy nảy khi cùng mưa tan chảy
Ngoảnh lại nhìn, sương chẳng thấy nắng đâu
Nắng cũng vậy, vén mây tìm sương mãi
Chỉ thấy mưa đầy rẫy, phủ kín đầu…
Sương, nắng hẹn bên nhau khi trời sáng
Nhưng cơn mưa đã chẳng chịu thuận tình
Mưa có biết khi trời không có nắng
Thì giọt sương sẽ chẳng thể long lanh?
Trần Thanh Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân