15/09/23 – 01:09

TA GỌI MÙA THU ƠI
Chạm tay vào gió thu
Nghe mùa về xào xạc
Lũ chim ngơ ngẩn hát
Tiễn hạ buồn mênh mang
Ta dạo bước lang thang
Giữa rừng già cô quạnh
Tiết đổi mùa se lạnh
Hương ẩm lùa tái tê
Đếm ngày dài lê thê
Xin ru đời lỡ chuyến
Lá vàng còn quyến luyến
Phút lìa cành bay đi
Lỡ làm cánh thiên di
Ta say mùa vụng dại
Tìm phương trời xa ngái
Tránh đông lùa đơn côi
Ta gọi mùa thu ơi
Đổi mùa chi vàng lá
Để nao lòng đến lạ
Nắng nhạt trốn sau đồi!
Trương Thị Hoa Lài

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân