31/07/23 – 02:07

TA VÀ EM
Ngày em đến, mang hương thầm sắc lạ
Mắt nhu huyền thấm đẫm cả chiều sương
Ở bên em, ta cứ ngỡ thiên đường
Làm tan chảy trái tim hường băng tuyết
Ngày em đến, cả khung trời náo nhiệt
Ta ngỡ ngàng trước vẻ đẹp si mê
Cảnh chiều trôi mây tím phủ quanh bề
Em lộng lẫy, cả lối về ngơ ngác
Em cám dỗ, bởi linh hồn huyễn hoặc
Ta quay cuồng như giọt ngọc lưu ly
Ta hiểu em qua đôi mắt dị kỳ
Em hiểu cả những gì ta chẳng nói
Em thanh cao, dâng phép màu tội lỗi
Ta khạo khờ, ôm diệu vợi yêu ma
Dẫu một ngày nếu có phải chia xa
Ta vẫn mãi gọi em là “tri kỷ”.!
Thu Phạm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân