28/07/23 – 10:07

TÁI DÊ
Tái dê rắc hạt vừng làm duyên mát mắt
Bia Sài Gòn gắn chặt thành đôi
Ôm nhau líu lưỡi, ngọng lời
Ngả nghiêng hỏi phố thấy người tôi yêu?
Tái dê không cánh bay vèo
Còn trơ hai lão giữa chiều Sa Pa!
Phan Huy Hùng
28/07/23 – 10:07
TÁI DÊ
Tái dê rắc hạt vừng làm duyên mát mắt
Bia Sài Gòn gắn chặt thành đôi
Ôm nhau líu lưỡi, ngọng lời
Ngả nghiêng hỏi phố thấy người tôi yêu?
Tái dê không cánh bay vèo
Còn trơ hai lão giữa chiều Sa Pa!
Phan Huy Hùng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)