06/06/23 – 10:06

TÂM AN LÀNH
Tai không nên nghe thấu
Đến những điều thị phi
Môi nở hạt từ bi
Để quên đi mệt nhọc
Trông nhìn xa đỉnh dốc
chớ moi móc lỗi người
Ngước mặt ngửa lên trời
Ánh hào quang chính đại
Tâm ta đôi lần dại
Chính kiến mãi tồn kho
Trí tuệ lụi tàn tro
Bước đường cùng bế tắc
Mắt xanh ghìm mi chặt
Vui vẻ chút mỉm cười
Nghĩ ngày mai sáng tươi
Nhặt gom niềm hạnh phúc
Hoa lòng thơm trang phục
Công lý cán cân đời
Định luật gieo khắp nơi
Quả ngon ta tự chọn!
Nha Trang, 09/5/2023
Thanh Lê

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân