31/07/23 – 09:07

TẮM MƯA
Giọt tranh tuôn chảy sau nhà
Cỏ cây hoa lá điệu đà tắm mưa
Gợi nhớ cái thuở ngày xưa
Tắm mưa hai đứa tuổi vừa lên năm
Giọt tranh rơi đứng rơi nằm
Rơi vào đúng chỗ khép trong hở ngoài
Anh cười răng sún đẹp trai
Em nghiêng vuốt mái tóc mai trộm nhìn
Lớn lên chạm tuổi bình minh
Mưa rơi xấu hổ cả mình lẫn ta
Trận mưa năm ấy quê nhà
Ngờ đâu duyên kết khó mà xa nhau
Trận mưa gọi cá cắn câu
Anh không nỡ dật sợ đau môi hồng
Mưa qua cái tuổi tồng ngồng
Mưa lùa hai đứa vào phòng
Uyên ương…
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân