01/08/23 – 01:08

TÂM SỰ CÔ GIÁO GIÀ
Tuổi nghề hơn hai chục xuân
Tuổi đời đã ngoại tứ tuần rồi sao
Tóc mây điểm bạc nhường nào
Tuổi cao trí khí dâng trào xôn xao
Tinh thần trách nhiệm càng cao
Lương tâm nghề nghiệp ước sao cho đời
Tấm gương trong sáng rạng ngời
Soi chung thế hệ cho người cho ta
Tuổi cao đâu đã vội già
Tình thương trách nhiệm mãi là thanh xuân
Làm việc mẫu mực chuyên cần
Vì tương lai của con dân cháu làng
Phải đâu địa vị cao sang
Vô danh thầm lặng đảm đang vẹn tròn
Riêng chung một tấm lòng son
Danh thơm để tiếng chẳng mòn chẳng vơi
Ngẫm trong sự nghiệp cuộc đời
Lương tâm trách nhiệm sáng ngời niềm tin.
Lương Thị Ngọc Lan
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân