05/07/23 – 04:07

TÂM SỰ CỦA CHA
Gởi con yêu những vần thơ mộc mạc
Của người cha đã hôm sớm tảo tần
Nuôi và dạy những ước nguyện ân cần
Cho con lớn trưởng thành cùng bè bạn
Và cứ thế, không kể ngày kể tháng
Cha nhọc nhằn phấn đấu chỉ vì con
Để con vui, dù lặn lội héo mòn
Cha vẫn cố và cố nhiều hơn nữa!
Con dấu yêu, cha luôn là điểm tựa
Dù thân gầy nhưng ý chí chẳng thua!
Để cho con mê mải những cuộc đua,
Cái đích đến đâu trải đầy nhung lụa!
Nhưng hãy nhớ: cha luôn lùa cảm hứng
Cho chúng con với tất cả tình nồng
Như núi sông, và cả ánh dương hồng
Cho con đó, ngọn hải đăng chỉ hướng.
18/6/2023
Trần Đức

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân