28/07/23 – 07:07

TÂM SỰ CÙNG CHA
(Nhân ngày tri ân27/7)
Thời bình rồi… họ sướng quá ba ơi…
Kẻ lên xe hơi… người lầu son gác tía
Ba đâu rồi… con tìm trong dâu bể..
Hơi ấm của người…
Con xin kể chuyện nghìn lẻ một đêm
Con chẳng ước mơ chi lắm bạc nhiều tiền
Nhưng con cần lắm một vòng tay ấm
Cơn gục ngã trong nỗi đau thầm lặng
Cùng kiệt sức rồi đâu hơi ấm một vòng tay
Con sống lắt lay qua bao tháng bao ngày
Con vẫn sống giữa sóng dồn bão dập…
Con đã trưởng thành từ trong nước mắt
Mà từng đêm mẹ đã hát ru con…
Đợi chờ trong khắc khoải mỏi mòn
Mẹ đã ra đi để mình con ở lại…
Hoa cải chín bên sông…
Đông lạnh về tê tái…
Rồi sức mạnh nào nâng bước con đi
Chợt bên tai nghe tiếng thầm thì…
Kiên cường nhé… ơi con của lính
Nhớ nghe con đừng bao giờ toan tính
Và con cũng đừng buồn…
Vì ba là lính… nhớ nghe con
(Cảm ơn ba đã sinh thành và cho con được
Làm con lính, và con rất tự hào vì được làm
Con của lính đó ba ơi…
Yên Thanh, 27/7/2023
Khánh Hồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân