11/07/23 – 08:07

TẮM SUỐI
Chẳng thấy suối đâu, nước chảy đâu?
Bên khe vũng nước ngỡ đục ngầu
Em cười toe toét, tay bồng nước
Một bì trắng trẻo, nước trong veo!
Này là nước ngọt suối chảy ra
Xung quanh triền đá xếp đẹp nha
Suối như tiên động nhìn chẳng thấy
Chỉ thấy “Cô Tiên” – “Khoe dáng hoa”!
Xuân Nương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân