02/08/23 – 08:08

TÂM TÌNH NGÀY MỚI
Đến rồi tháng mới
Xin gởi đôi dòng
Với lời bày tỏ đầy đong
Tâm tình Hương Nguyễn cùng lòng ước ao
Người nào cũng khỏe
Vui vẻ mỗi ngày
Nhà nao cũng gặp điều may
Ngập tràn hạnh phúc đan dày thành công
Màu hồng tô điểm
Bàn phím tay nâng
Ghép từng con chữ ân cần
Tạo thành những áng thơ tân (mới) trong ngày
Ý bày nghĩa khỏa
Lan tỏa mọi miền
Để mình vui vẻ an nhiên
Dòng thơ sẽ giúp đẩy phiền muộn đi
Cô dì chú bác
Cùng các bạn xa
Đàn thi như thể một nhà
Cùng nhau xướng họa để ta kết tình
Lời bình chia sẻ
Có lẽ vui thêm
Và bao hình ảnh đi kèm
Sẽ tăng nét đẹp dịu êm đó mà
Vậy là ta đã
Có cả niềm vui
Cùng nhau chia ngọt sẻ bùi
Dòng thơ cứ thế ngược xuôi mãi ngời.
Nguyễn Thị Tuyết Hương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân