20/03/23 – 09:03
TÂM VÔ THƯỜNG
TÂM chạy theo màu sắc ái vương
TÂM thay đổi biến chuyện vô thường
TÂM nhìn cảnh vật suy ngàn lối
TÂM thấy trần gian diễn vạn đường
TÂM giận nên lòng bao niệm ghét
TÂM hờn bởi dạ chẳng tình thương
TÂM thành ứng quả lành ngon ngọt
TÂM sáng bình an trí tỏ tường.

NGUYỆT TÂM NHƯ
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân