20/05/23 – 04:05

TÀN CANH
Tàn canh lặng lẽ ngắm gió trăng
Bỗng thoáng màn đêm ánh sao băng
Lòng vội nguyện cầu càn khôn chuyển
Kết được tình duyên tựa chị Hằng.
Sài Gòn, ngày 03/3/2023
Quốc Trung

20/05/23 – 04:05
TÀN CANH
Tàn canh lặng lẽ ngắm gió trăng
Bỗng thoáng màn đêm ánh sao băng
Lòng vội nguyện cầu càn khôn chuyển
Kết được tình duyên tựa chị Hằng.
Sài Gòn, ngày 03/3/2023
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân