03/06/23 – 09:06

TẢN MẠN CHIỀU QUÊ
Nhẹ nhàng cành lá rơi nghiêng
Gió đưa tiếng sáo về miền hư vô
Mặt hồ gờn gợn sóng xô
Chuông chùa hòa tiếng nam mô vọng về…
Đàn trẻ ngồi mát bóng tre
Dưới ao cá đớp nắng hè lao xao
Giờ không váy lĩnh, yếm đào
Gái làng tôi vẫn ngọt ngào, tươi xinh!
Hát câu quan họ quê mình
Diễn chèo Thị Kính sân đình chiều nay
Rượu nồng ai ủ mà say?
Gạo thơm, rau mướt bàn tay ai trồng?
Em về quê với ta không?
Thảo thơm, đằm thắm, mênh mồng tình người
Nồi khoai bên bát chè tươi
Viết nên câu chuyện ngàn đời: QUÊ HƯƠNG!
Bùi Hữu Trường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân