Tản văn “Ngày của mẹ” – Luật sư Phan Anh

28/06/23 – 04:06

Luật sư Phan Anh, Đoàn Luật sư TP. Hà Nội. ĐT: 0913316727

 

NGÀY CỦA MẸ

      Thấy con trai bị ngứa đầu do thức khuya và hay lo nghĩ nhiều việc, mẹ bảo “Em không phải đi làm nữa, cứ đi giao lưu doanh nghiệp và làm những gì em thích. Tiền tiêu hàng tháng mẹ cho, em không phải lo gì nhé”.

     Thấy mẹ nói vậy, cậu con trai tủm tỉm nói “con được mẹ vất vả lo cho ăn học, tầm tuổi này đã không đưa tiền hàng tháng cho mẹ thì thôi lại còn xin tiền của mẹ. Ngoài con thì còn các toa tàu phía sau nữa”.

     Người mẹ luôn lo lắng, dạy dỗ chăm sóc con từ lúc còn trong bụng đến khi con khôn lớn trưởng thành và vẫn còn lo tiếp cho các cháu. Niềm vui lớn nhất của người mẹ trước khi nhắm mắt là chứng kiến những đứa con mình trưởng thành sẽ luôn sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Mẹ không cần giàu sang, phú quý mà chỉ cần các con yêu thương chăm sóc khi tuổi cao sức yếu lúc cuối đời.

     Hôm nay, nhiều mẹ không biết là “Ngày của mẹ” nhưng chúng tôi, những người con sẽ luôn lấy ngày này để nhắc nhở mình làm sao chăm sóc được mẹ tốt nhất, làm những gì để khiến mẹ vui nhất và điều đầu tiên là sẽ không bao giờ cãi mẹ.

Hà Nội, ngày 14/5/2023

Tác giả và mẹ

Luật sư Phan Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: