28/03/23 – 03:03

TẶNG MẸ
Con xa quê nơi lạ xứ người
Xa mẹ già ở chốn quê hương
Thương mẹ vất vả suốt năm trường
Lòng của mẹ bao la triều mến.
Mẹ vì con chẳng nghĩ đến thân
Ngày lo toan chăm cháu chu toàn
Đêm lo lắng không tròn giấc ngủ
Lo cháu con ăn học nên người.
Tháng ba về con nhớ quê hương
Nhớ mẹ hiền hết lòng con trẻ
Ở xứ người con không về được
Mong mẹ hiền tha thứ cho con.
Ngày phụ nữ chẳng có gì hơn
Món quà nhỏ tấm lòng con trẻ
Gọi là mừng ngày tám tháng ba
Mong mẹ hiểu lòng con tất cả.
Trên đời này chỉ có mẹ thôi
Con cầu mong mẹ nhiều sức khỏe
Cho con khờ núp bóng mẹ yêu
Đến Tết về con với mẹ đoàn viên.

Phạm Ngọc Minh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân