02/08/23 – 02:08

TAY MẸ
Thường những người phụ nữ
Tay họ mát và mềm
Nhưng bàn tay mẹ em
Thì lại hoàn toàn khác
Bàn tay dày và ráp
Có sẹo do rộp phồng
Giống như tay đàn ông
Nổi cộm đầy chai sạm
Móng tay màu đất bám
Ngón vừa ngắn vừa thô
Những đốt tay rất to
Khẳng khiu như que củi
Tóc dài mẹ toàn búi
Chỉ xõa lúc gội đầu
Da trắng chuyển thành nâu
Thẫm màu vì mưa nắng
Không bao giờ son phấn
Không gấm vóc lụa là
Cũng không dùng nước hoa
Kem dưỡng hay sữa tắm…
Hai vai mẹ trĩu nặng
Lo cơm áo gạo tiền
Chẳng cất cho riêng mình
Nuôi các con khôn lớn…
02/8/2023
Nguyễn Thị Dinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân