28/07/23 – 01:07

TÊN ANH GẮN LIỀN VỚI CHIẾN CÔNG LỊCH SỬ
Tên anh mãi sáng ngàn đời bất diệt
Đất nước mình xin viết trọn nghĩa ân
Vì quê hương tươi đẹp ánh trăng ngần
Máu dẫu đổ xương thịt tan hóa đá
Trời Quảng Trị ngọn cỏ cây xanh lá
Nơi anh nằm yên ả giữa điền viên
Hay dưới sông Khe Sanh vắng mẹ hiền
Dù hiu quạnh nhưng đây miền Tổ quốc
Tên anh gắn bầu trời xanh thân thuộc
Giữa Trường Sơn đất nước gọi anh về
Hòa Bình rồi ôm trọn nghĩa tình quê
Anh nằm lại vẹn lời thề sông núi
Trời Quảng Trị bốn mùa thương cát bụi
Đồng đội chung cùng nhắn gửi quê nhà
Chúng con về trong đất mẹ bao la
Tên còn mãi bông hoa đời lịch sử.
27/7/2023
Kiên Nguyễn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)