Tết Đoan Ngọ nhớ cha – Thơ Ái Quê

22/06/23 – 10:06

Phụ mẫu của tác giả. Ảnh tác giả cung cấp

 

TẾT ĐOAN NGỌ NHỚ CHA

Đoan Ngọ – Tết này con chẳng còn cha
Con buồn quá nhìn xa xăm nhớ mẹ
Cha ơi cha lòng con buồn quạnh quẽ
Cuộc sống vô thường cha đang ở nơi đâu

Cha ơi cha bánh rượu thịt trầu cau
Cha chẳng có lòng con đâu vui được
Con nhớ ngày xưa giờ này năm trước
Cha cười vui bên ly rượu vơi đầy

Cha ơi cha cha ở tận trời mây
Hay cha ở nơi chân trời góc bể
Con muốn nhìn cha nhưng đâu có dễ
Cha chỉ trở về trong làn khói hư vô

Nhà mình buồn nên cỗ chẳng làm to
Con chỉ có đĩa trầu bên ly rượu nhỏ
Cha ơi cha không phải con khốn khó
Thịt cỗ mâm đầy cha đâu có mà vui

Cha ơi cha con thiếu hẳn nụ cười
Bước thất thểu đường tha hương lạc lõng
Cuộc sống vô thường trời cao biển rộng
Cha ở nơi nào con đang nhớ thương cha.

Trưa Tết Đoan Ngọ,

Con
Ái Quê 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: