26/07/23 – 10:07

THĂM BẠN!
(Cảm tác theo hình ảnh mạng)
Đồng đội ơi! Vẫn chỉnh tề hàng ngũ
Nhưng dường như các cậu ngủ say rồi
Có người nào thức để thấy chúng tôi
Đến từ sớm thắp nhang ngồi ngắm bạn
Bao ngọn nến cùng lung linh chiếu sáng
Ngàn đoá hoa thương tặng bạn thâm tình
Dành trọn đời vì đất nước hy sinh
Mang tuổi trẻ dọc hành trình Tổ quốc
Gìn giữ non sông dẹp quân xâm lược
Nợ mẹ cha đành bội ước xuân thì
Chẳng trở về các cậu mãi ra đi
Lệ mặn đắng lòng ôm ghì nấc nghẹn
Ngày nhập ngũ chung một nơi ta đến
Đồng phục xanh quyết thề hẹn diệt thù
Tháng bảy rồi trời đã sắp sang thu
Gió nhẹ đưa tiếng chim gù về tổ
Kể nhau nghe chuyện trong nhà ngoài phố
Ôn lại bao kỉ niệm thủa thiếu thời
Hương đã tàn nến sắp tắt bạn ơi
An giấc nhé chúng tôi chào tạm biệt!!!
Hải Phòng
Nguyễn Thùy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân