07/09/23 – 03:09

THĂM BIỂN CÔ TÔ
Anh về thăm biển chiều nay
Một năm xa cách tháng ngày nhớ em
Hôm nay biển đẹp dịu êm
Mênh mông trước biển lòng thêm cồn cào
Gặp anh biển sóng vẫy chào
Anh ôm lấy biển, biển nhào hôn anh
Lâu ngày mới gặp biển xanh
Thỏa lòng mong ước tim anh vẫy vùng
Anh thì nhỏ bé vô cùng
Còn biển rộng lớn mênh mông nhường nào
Biển cứ đùa rỡn anh sao
Hôn anh một chút biển nhào ra xa.
Nụ hôn biển vẫn mặn mà
Ngày mai xa biển lòng ta rối bời
Biển xanh vẫn đẹp rạng ngời
Ước gì có biển cả đời bên anh.
Nguyễn Quang Tuyến
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân