29/07/23 – 03:07

THĂM CỤ TRỬ LANG MINH
(Bạn thơ bạn vong niên đồng hương Nghệ An)
Vào thăm cụ Trử Lang Minh
Đồng hương với cả mối tình bạn thơ
Quen nhau từ bấy đến giờ
Từ khi bập bẹ lơ ngơ gieo vần
Thế là nghĩa nặng tình thâm
Thơ người chú đã thấm dần vào tôi
Người kỹ sư thủy lợi hưu rồi
Xa quê lập nghiệp một thời gian nan
Ngày vui chén rượu bàn hoàn
Câu thơ lục bát chứa chan nỗi lòng
Vần gieo ý những sáng trong
Tám mươi tám tuổi những dòng thanh tao
Ra về thầm những ước ao
Cụ nhiều sức khỏe lúc nào cũng vui
Để gần sang tuổi chín mươi
Vẫn còn toả sáng nụ cười trang thơ.
28/7/2023
Nguyễn Văn Sửu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Trái tim Blouse trắng của Tóc Nâu Họa Mi
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)