Thầm hỏi – Thơ Hà Kim Quy

04/09/23 – 02:09

Tác giả Hà Kim Quy

 

THẦM HỎI

Giấu gì trong trái thị đung đưa
Đêm đến nắng còn vàng khung cửa
Thảo thơm mùa xuân, mùa hạ
Nồng nàn trong nỗi nhớ tinh khôi

Trái hồng mọng chín đỏ tươi
Em giấu gì vào làn môi thiếu nữ
Đam mê xuân thì, nứt vỏ
Rưng rức một thời yêu

Vẽ gì trong những ban mai
Cả những hoàng hôn cháy nhiều mê đắm
Mặt trời, gió, mây của mùa lạ lắm
Tấm toan trời kỳ ảo đến mong manh

Ngâu đẫm trên lá xanh
Vương vấn nào giăng giăng thổn thức
Em là mùa cũ, là mơ hay thực
Ngỡ ngàng tôi thầm gọi MÙA THU.

Hà Kim Quy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: