18/09/23 – 09:09

THẦM LẶNG
Có bóng hình ta giấu mãi trong tim
Bên ngực trái chẳng thể quên nhau được
Dẫu tình ta không còn như ngày trước
Dòng đời trôi khiến ta lạc bước nhau
Có mối tình như là giấc chiêm bao
Cũng trải qua những ngọt ngào cay đắng
Cùng theo ta qua bao mùa mưa nắng
Khắc ghi lòng vương vấn chẳng hề vơi
Có mối tình chỉ biết nhớ mà thôi
Không duyên nợ chẳng thành đôi chung lối
Tựa thu tàn lá kia xa nguồn cội
Như chiều buông nắng vội bỏ ngày đi
Có mối tình ta gọi đó tình si
Cũng nghiệt ngã sao khắc ghi nhớ mãi
Kỷ niệm xưa trong tim còn lưu lại
Mà sao lòng nhung nhớ mãi người ơi
Có mối tình tựa như áng trôi
Cứ lang thang giữa bầu trời lộng gió
Yêu tha thiết mà không cùng chung ngõ
Mãi lặng thầm trong nỗi nhớ mồ côi!
Lê Hoàng Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân