
THĂM MỘ MẸ
Chiều nay nắng cháy giữa đồng
Gió lào thổi mạnh khô cong lá trầu
Nhớ người chân đất áo nâu
Lưng còng – một mảnh nắng thâu mặt mày
Mượn đời, một đĩa trầu bày
Quỳ bên mộ mẹ, đời cay vô cùng
Khói hương theo gió lên không (?)
Lời con khấn mẹ, từ trong cõi lòng
Chiều nay khói thẳng, lưng cong,
Cúi đầu lạy mẹ trên đồng gió bay,
Lời con cầu mẹ có hay (?)
Nhớ thương gửi mẹ đong đầy nắng mưa!
Nỗi buồn tháng đuổi năm thừa
Con đi muôn nẻo, đất xưa mẹ nằm,
Cỏ vòng phần mộ vây quanh
Hương bay trắng đượm lòng thành của con!
Sáu Thương

