29/07/23 – 02:07

THĂM VỊNH HẠ LONG
Lăn tăn mặt sóng nước trong xanh
Thuyền neo bến đỗ TUẦN CHÂU – khách!…
Đón tiễn… lữ hành… thăm cảnh biển
Sáng trưa chiều tối… ru hồn khách
Triều dâng… như một triệu con tim…
Hồ hởi xôn xao tim thổn thức
Ra khơi đảo cảnh luôn ứng trực
Nhỏ lớn lô nhô… trải nỗi niềm
Gái trai già trẻ… đều quyến luyến
Tạo hóa nên chăng bức họa đồ
Sóng sánh cùng mây trời xanh thẳm
Thiên cảnh song hành nét tựu thơ
Hiên ngang sóng nước Núi Bài Thơ
Bóng hình ốc đảo quanh Hòn Cóc
Trống – Mái duyên tơ lời khôn tỏ
Bao đời chung thủy… tình không phai…
Cặp đôi chồng vợ… giữa trùng khơi
Biển sóng lăn tăn xanh tình tiết
Lời thề đính ước chuyện trăm năm…
Anh cùng em đi hết phận đời…!
Trần Đức Ái

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân