16/08/23 – 02:08

THẪN THỜ DẠO BƯỚC
Chiều này chẳng hiểu vì sao
Nhớ ai lòng dạ nôn nao hỡi người
Lòng buồn lại nhớ một nơi
Lưu vào ký ức một thời bên nhau
Dù không duyên phận trầu cau
Cõi lòng xao xuyến nhớ nhau tràn về
Thẫn thờ dạo bước chốn quê
Mong gặp người ấy hẹn thề năm xưa
Ngoài trời gió rét rơi mưa
Trong lòng anh cũng mới vừa lệ rơi
Nhớ em lòng dạ rối bời
Biết em còn nhớ đầy vơi duyên mình
Ngày xưa mộng đẹp duyên tình
Chúng mình hai đứa lung linh rạng ngời
Nay thì em đã quên lời
Không còn thương nhớ… làm người đớn đau
Không còn duyên nợ cùng nhau
Thôi đành cất bước đi mau đỡ buồn.

Đinh Nho Thắng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân