24/03/23 – 07:03

THÁNG BA GIÃ TỪ
Tháng Ba về có còn lại gì đâu
Cố lảng quên lần đầu ta gặp gở
Nhạt phai rồi trong khóe mắt bờ môi
Tôi tự nhủ từng đêm về trong giá lạnh
Cố quên người trong giấc ngủ nồng say
Tháng Ba về ta bỏ lại sau lưng
Những kỷ niệm người trao cho một thuở
Hoàng hôn về rồi khuất dần bên góc núi
Chiều phố vắng nhạt màu tím hoa mua
Nơi phố thị người quên rồi bạn củ
Tháng Ba về dưới mưa chiều nhạt nắng
Tôi âm thầm rảo bước lệ tuôn rơi
Bởi trong ta quá đổi rụt rè
Đành thất vọng một mình ta lê bước
Bước xa dần nơi lối nhỏ người đi
Tháng Ba về mang nổi nhớ chơi vơi
Nhớ ngày gặp gở vòng tay ôm choàng
Vành my héo ta chơi vơi ngày tháng
Bóng trăng gầy mây bao phủ mờ căm
Tháng Ba ơi đừng khơi lại nổi niềm…
Chiều xứ lạ viết cho ngày củ.

Hoàng Thị Mừng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân