22/07/23 – 10:07

THÁNG BẢY VỀ
Anh nằm xuống cho yên bình Tổ quốc
Anh nằm xuống cho dân tộc hoan ca
Kể từ lúc lảnh thổ thuộc về ta
Anh đã mãi ra đi không về nữa
Anh nằm lại kể từ ngày binh lửa
Khi đạn bom trút xuống quê hương
Tên các anh lịch sử mãi đáp đền
Tổ quốc Việt Nam đời đời ghi nhớ
Vì quê hương máu các anh đã đổ
Tô điểm cờ hồng đỏ rọi năm châu
Các anh hy sinh, đòi hỏi gì đâu?
Ngoài gìn giữ tự do và độc lập
Bao bà mẹ đợi chờ nên thầm khóc
Lệ tràn mi bởi con mãi đi xa
Vì yên bình của nước Việt Nam ta
Mà không tiếc máu xương mình khi sống
Tháng Bảy về lời đền ơn vang vọng
Khắp quê hương lo đáp nghĩa vẹn tình
Nhớ công ơn các liệt sĩ thương binh
Đã bảo vệ thanh bình cho đất nước.
Phạm Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân