28/07/23 – 09:07

THÁNG BẢY VỀ THƯƠNG NHỚ CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ
(Tháng tri ân các anh hùng liệt sĩ)
Sụt sùi tháng Bảy mưa ngâu
Nhớ thương liệt sĩ nỗi sầu ngàn năm
Trẻ trung như ánh trăng rằm
Giờ anh nằm đó ghé thăm lệ nhòa
Những người lính đẹp như hoa
Tương lai tươi sáng chan hòa niềm tin
Thù kia đến cướp nước mình
Làm trai vì nước hy sinh lên đường
Trường Sơn ngàn dặm mù sương
Dốc cao vực thẳm coi thường trước anh
Tình yêu Tổ quốc chân thành
Anh đi bảo vệ màu xanh quê nhà
Hòa bình về thật xót xa
Máu anh đã đổ chan hòa núi sông
Lá cờ Tổ quốc thêm hồng
Nỗi đau của mẹ mãi không nhạt nhòa
Nay về mang những vòng hoa
Với bao thành tích làm quà cho anh
Anh ơi hãy ngủ yên lành
Trường sơn hùng vĩ ru anh ngàn đời…
Cao Hùng Cường
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân