Tháng Chín nỗi nhớ khó phai – Thơ Duy Hoàng Duy

13/09/23 – 10:09

Tác giả Duy Hoàng Duy

 

THÁNG CHÍN NỖI NHỚ KHÓ PHAI…

Đón tháng Chín trong lòng buồn đến lạ
Nhớ con đê và cả cánh đồng làng
Tiếng trống trường đầu năm học ngân vang
Nụ hôn trộm vào má nàng thuở ấy

Cứ mỗi sáng lũ chích chòe thức dậy
Chúng nô đùa trên mấy dậu mồng tơi
Rồi ngã nghiêng chao liệng giữa nắng trời
Cùng tung cánh với đàn dơi chưa ngủ

Ta ngồi ngắm áng mây đầy quyến rũ
Có hình người thật thú vị làm sao
Để giờ đây trong dạ cứ cồn cào
Luôn cuộc sóng chẳng thể nào quên được

Bao chuyện cũ một thời cùng sánh bước
Tay trong tay bụng thầm ước mai này
Viết thơ tình cho người đọc đắm say
Để khuây khỏa sau mỗi ngày làm việc

Những kỷ niệm lũ quạ bay làm xiếc
Kiếm gà con làm bữa tiệc cho đàn
Mẹ mồ hôi nhễ nhãi nỏ thở than
Cha mệt lả cứ van hoài đói bụng

Còn anh chị xề xòa thì dung túng
Cho đứa em hay làm nũng gia đình
Luôn chỉ bày biết phải trái phân minh
Đừng có để cho lòng mình hổ thẹn.

13/9/2023

Duy Hoàng Duy

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: