27/07/23 – 04:07

THĂNG LONG HÀ NỘI
Hà Nội đêm ngày tỏa sáng xinh
Cờ bay gió lộng giữa Ba Đình
Vung tay Tháp Bút đề kiên định
Chấm mực Đài Nghiên viết thái bình
Dạo bước nhà sàn chiêm cảnh tịnh
Gởi hồn một cột bái tâm linh
Người nằm thoải mái dừng suy nghĩ
Đất nước mênh mông bát ngát tình.
Trần Tuấn Anh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân