07/06/23 – 03:06

THÁNG SÁU VỀ
Nay tháng Sáu đã về rồi đấy nhỉ
Sắc phượng hồng bền bỉ dệt hướng đi
Vạn đời qua vẫn chăm chỉ kiên trì
Khi hạ tới níu ghì bao kỷ niệm
Bội ca khúc ra đời chung thời điểm
Ngợi ca hoài cảnh lưu luyến mùa thi
Dạ đan xen cảm xúc mới lạ kỳ
Gieo xao xuyến hồi phân ly tuổi học
Ký ức đỗ trong ba lô con cóc
Sung sức giàu chạm nóc tới biển mơ
Tâm hồn xanh bỡ ngỡ phải xa bờ
Nơi xứ sở thầy cô thừa thương nhớ
Trao câu chữ cho trò làm điểm tựa
Lúc ra trường nâng đỡ nghiệp rạng tươi
Chẳng kém chi tình cha mẹ suốt đời
Mong con cái muôn phần ngời mãi mãi
Hạ tháng Sáu ve sầu ca thừa thãi
Giúp nắng vàng mải miết trải vàn nơi
Trên đường kia lộng lẫy cánh hoa trời
Thêu sức thắm tuyệt vời đôi bạn trẻ.
5/6/2023
Bùi Tiến

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân