02/06/23 – 07:06

THÁNG SÁU VỀ
Tháng Sáu mùa thương đã đến rồi
Trời cao mây gió nhẹ nhàng trôi
Đèn khuya phố nhỏ buồn hiu hắt
Bàng bạc trăng treo giữa biển trời.
Tháng Sáu trời mưa bởi giận hờn
Muôn ngàn giọt nhớ khổ nhau hơn
Triệu giọt mưa rơi sầu giăng mắc
Nỗi nhớ theo mưa mãi chập chờn.
Tháng Sáu buồn thương chiếc lá vàng
Trời nghiêng nắng hạ đón em sang
Phượng rơi cánh mỏng hồng đôi má
Em đến đời anh thật nhẹ nhàng.
Tháng Sáu hờn ghen giọt mưa tuôn
Nhìn mưa em hỡi có thấy buồn
Mưa rơi tầm tã ngoài khung cửa
Anh mãi ngày đêm nhớ em luôn.
Tháng Sáu tim yêu thức dậy rồi
Em còn tựa cửa ngắm mây trôi
Có thấy tình anh trong ánh mắt
Rơi xuống đời em nhớ thương rồi.
Sài Gòn, ngày 2/6/2023
Quốc Trung

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân