15/08/23 – 02:08

THÁNG TÁM RỒI
Tháng Tám rồi em chẳng thấy anh đâu
Cô gái nhỏ cứ âu sầu thương nhớ
Đã bao ngày em u hoài trăn trở
Tim chòng chành thẫn thờ ngóng tin xa
Tháng Tám về trăng cũng đã nhạt nhòa
Trời cuối hạ vẫn còn oi nồng lắm
Nhìn ngoài kia hoa chẳng còn sắc thắm
Nhớ anh nhiều… mong lắm những ngày qua
Tháng Tám rồi anh còn nhớ tình ta?
Hay đã quên người dưng nơi xóm nhỏ
Kỷ niệm xưa em vẫn còn giữ đó
Chiều thu buồn em lặng lẽ chờ mong
Tháng Tám về…
nhớ anh đến ngập lòng.

Ngô Thị Mai
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân