Thánh địa Mỹ Sơn – Thơ Nguyễn Thanh Tòng

01/09/23 – 03:09

Tác giả Nguyễn Thanh Tòng

 

THÁNH ĐỊA MỸ SƠN

Hằng cả ngàn năm, đứng dãi dầu
Nay thành phế tích, đã từ lâu
Chiều đi yên ả, trong cô tịch
Đêm xuống lạnh lùng, giữa núi sâu!
Chiêm nữ thả hồn, theo lối nhỏ
Lữ hành thơ thẩn, bước về đâu?
Đêm nay nghe gió, reo triền núi
Dưới ánh trăng khuya, tỏa đỉnh đầu.

Thánh Địa Mỹ Sơn, 12/7/2004

Nguyễn Thanh Tòng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: