31/07/23 – 08:07

THẦY TÔI
Mài mò cho tương lai
Chăm chút mầm tri thức
Khơi cội nguồn đạo đức
Giúp cho đời mai sau.
Chẳng quản ngại gian lao
Dốc lòng lo uốn nắn
Cho mầm non mọc thẳng
Vươn lên thành chồi xanh.
Dọn đường đến công danh
Mong cho bàn chân trẻ
Của biết bao thế hệ
Vững bước vào ngày mai.
Cảm ơn đôi bàn tay
Gắn bó cùng phấn trắng
Nhiệt tình nhưng thầm lặng
Góp sức đắp xây đời.
Tạo ra những con người
Làm nên bao huyền thoại
Giúp ích cho xã hội
Tiến đến sự phồn vinh.
Cho em sự tự tin
Để sống đời đang sống
Mang ân sâu nghĩa nặng
Của thầy cô kính yêu.
Nguyễn Sơn Phương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân